Saturday, May 7, 2016

4 comments:

  1. Không công bằng. Tại sao cha mẹ làm con phải chịu. Không thích kiểu trừng phạt này. Tớ nghĩ ông trời ác độc như thế.

    ReplyDelete
  2. Là vậy nè anh David , CN nghe mấy Thầy giảng nói cái vụ này là : tại sao cha mẹ làm ác thì con cái phải gánh chịu ? Vì khi những linh hồn đi đầu thai , thứ 1 là do có duyên sâu với người cha người mẹ đó , thứ 2 nữa là có cùng chung nghiệp lành hay ác với người cha ,mẹ đó . Nếu người cha mẹ đó ăn ở ác đức thì sẽ chiêu cảm những linh hồn có nghiệp ác lại . khiến cho làm con của cha mẹ đó rồi sau đó phải chịu những qủa báo mà người con đó đã làm ở kiếp trước .... vì cha mẹ ở ác nên phải nhìn thấy con của họ chịu khổ và khổ theo .... còn nếu cha mẹ nào mà ăn ở có đức thì chiêu cảm những người có nghiệp tốt lại làm con họ , sau đó thì người con đó giàu có , thành công làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt ..... trong vũ trụ này tất cả mọi việc đều có liên quan nhau và chiêu cảm với nhau ....tất cả đều do nghiệp lực chi phối và sắp xếp ....

    ReplyDelete
  3. OK. Thì ra là nó làm ác từ kiếp trứơc nên bây giờ phải gánh chịu. Vậy thì phải nói là nó bị quả báo chứ đâu phải cha mẹ nó gây ra. Nếu cha mẹ đó mà nghĩ là tại nó bị quả báo thì chắc sẽ không khổ theo đâu. Họ bình tâm cho nó trả nợ kiếp này để kiếp sau nó lại đựơc sướng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu cha mẹ nó bỏ được thì sướng qúa rồi , khỏi bị khổ lây lan theo nó :)

      Delete