Monday, February 8, 2016

29 tết đi Chùa xem nhạc , vui qúa đi !



Khg có cây mai vàng tươi thì mình trưng bày  đỡ cây tắc , từ hè đến giờ trái mới chín vàng thế này . Đi xem ca nhạc đã rồi về nhà dọn dẹp sơ lại nhà cửa tới gần 12 giờ đêm , rinh nguyên cái chậu tắc này vô nhà trưng để mùng 1 mở mắt ra là thấy cây tắc vàng rực này trong phòng khách cho mát mắt tí :) 


Dạo này mình ham vui lạ , thích đi xem nhạc thì thôi đi á , vừa tới Chùa là cứ ngồi xem miết , ông xã mà khg mắc đi xem super bowl là chắc mình ở chơi tới khuya luôn qúa :) 




Hôm nay có 4 ca sĩ hát à , thay phiên hát từ 2 giờ trưa đến 12 giờ đêm , hát xỉn lun :) 






0 comments:

Post a Comment