Thursday, February 13, 2014

Bão tuyết ngập trời





Năm nay tuyết qúa trời qúa đất , trận này chưa tan hết lại ập thêm trận khác , nhiều chỗ trong shopping mall mấy cụm tuyết cao ngất trời  ..... :)

 Tuyết xuống mình rầu muốn chết , còn mấy đứa nhỏ được nghỉ học thì nhảy cẩn lên ...mừng rỡ .... :)

 Chỉ có hôm mùng 1 ,2 ,3 Tết  là thời tiết rất đẹp , rất ấm áp và nắng rực rỡ ,  mình nói với Ông Xã chắc tại ngay mùng 1 Tết rất nhiều người  đi Chùa và ăn chay cho nên có chút đỉnh phước , có thể làm cho thời tiết ôn hoà , vì mình nghe mọi việc do tâm tạo mà , nhiều người trong 1 vùng nào mà có tâm tham lam nhiều qúa thì sẽ bị ngập lụt , dân vùng nào mà giận dữ gây lộn nhau hoài thì sẽ bị động đất , chiến tranh ....vì tâm con người có thể gây ra sự biến đổi của thời tiết . Ông xã khg tin bảo mình nói nhảm ...hic...

 And this is me :) ( just kidding )