Monday, February 3, 2014

Hội chợ xuân 2014




  Mùng 1 Tết mắc ở nhà  " tám "  , tám từ sáng tới tối , nói chuyện với rất nhiều Sư Phụ nên rất là vui , mỗi lần nói chuyện với mấy ông SP là mình được an lạc lắm cho nên cứ "cỏn " hoài .....

Mùng 2  tết mới đi Chùa gặp ngay hội chợ xuân vui qúa , có múa hát  , kêu lô tô , xổ số , lắc  bầu cua cá cọp , và nhiều trò  chơi khác rất vui .....mình kết nhất là chụp hình lấy  liền dưới cây mai vàng rất đẹp ....được ăn ngon , gặp nhiều người quen , rất là vui  :)

 Mùng 3 tết đi shopping cả ngày , đi từ sáng sớm tới khuya mới về  :)  Thế là qua mấy ngày Tết  , thời gian trôi rất nhanh .

Tuần sau sẽ đi nhà thờ ...hic...