Wednesday, February 5, 2014

Cơm rang



  Tuy mình ăn chay nhưng vẫn làm nhiều món ngon cho cha con nhà này , bởi vậy mình have no problems bị cấm ăn chay như những người khác . Cái này là phải tùy duyên , chứ khg thể ép ai làm những gì mà người ta khg thích , nhiều lúc ép người ta ăn chay giống mình , chẳng những họ khg ăn được mà còn quay qua hận đạo Phật luôn nữa thì khổ ...hic....mọi việc tùy duyên đi cho nó khỏe , khi tới duyên thì có cấm người ta ăn chay người ta vẫn năn nỉ mình nấu cho ăn à  :)  . Thấy đạo Phật dễ khg các bạn , khg bao giờ bắt ép ai làm cái gì cả , tất cả chỉ là tùy duyên , biết sống tùy duyên thì rất khoẻ , còn bị ép buộc làm cái gì  thì nhọc nhằn, đau khổ nhiều  lắm  :)