Thursday, April 10, 2014

14 năng lực vô úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống chính là Mẹ hiền, Đức Bồ tát Quán Thế Âm.
Kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn) đề cập đến 14 năng lực vô úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm:

1.Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não;
2.Giúp chúng sanh không bị lữa dữ thiêu đốt;
3.Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận chìm;
4.Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại;
5.Giúp chúng sanh thoát khỏi đao trượng;
6.Giúp chúng sanh không bị ác quỷ, ác thần trông thấy;
7.Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùm xiềng xích;
8.Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp;
9.Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục;
10.Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận;
11.Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám;
12.Giúp chúng sanh cầu được con trai;
13.Giúp chúng sanh cầu được con gái;
14.Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì được vô lượng lợi ích.


 CN ghi chú thêm :  Thầy Trí Huệ có giảng nói  sự linh ứng của Ngài Quán Thế Âm khg thể nghĩ  bàn , Thầy nói có vị Thầy kia vì hồi xưa cũng từng là trong giới giang hồ xã hội đen , sau này hồi đầu đi tu thì khi vào Thiền Viện tu  thì tự thấy hổ thẹn là mình vì tu trễ qúa nên thua xúc mấy vị tu trước mấy chục năm , cho nên có 1 đêm Thầy đó đi ra 1 hòn núi cao , ngồi trên đỉnh núi và chí thành trì chú Đại Bi của Ngài Quán Thế Âm , với ước nguyện là khi Thầy bỏ thân mạng thì sẽ tái sanh lại tu từ nhỏ trong Chùa , chớ Thầy nghĩ giờ thì đã qúa trễ với Thầy rồi ..... thế là tụng lầm thầm đến gần sáng thì Thầy từ trên đỉnh núi nhảy xuống tự tử ....tới khi tỉnh dậy thì thấy nằm trên giường trong Chùa có người đang ngồi chăm sóc cho Thầy  :)  nhìn lại thì Thầy thấy tay chân chỉ bị trầy sướt sơ sơ thôi tuy là đã phóng từ trên đỉnh núi thật cao xuống ..... Thầy nhớ lại là trong lúc mà nhảy từ trên đỉnh núi xuống thì Thầy mơ mơ màng màng thấy 1 người giống như là Ngài Quán Thế Âm lại đỡ Thầy  từ từ hạ xuống , lần đầu thì rớt nhẹ xuống nhánh cây , sau đó thì rớt trúng cái gì cản lại đó , rồi lần 3 thì dính vô 1 cái cây gì đó ( khúc này mình nghe lại vì mình nghe khg rõ lắm cái khúc này ...) .....nếu khg nhờ Ngài Quán Thế Âm cứu thì trên đỉnh núi thật cao rớt xuống mà chỉ trầy sướt sơ sơ thôi sao ? Như CN nè , mình chỉ trợt chân 1 nấc thang lầu thôi mà cái chân sưng 1 cục thật to , tới giờ 2 tháng rồi mà còn bầm đen bầm tím nè  :) ..... bởi vậy Ngài Quán Thế Âm linh ứng lắm nghen , hong tin khg được đâu , câu chuyện về Thầy đó là có thật đó , mình nghe Thầy Trí Huệ giảng trong băng video đó . Ai hay vọng tưởng nhiều qúa thì mở video niêm Ngài Quán Thế Âm và niệm theo , CN hay nghe và niệm theo thì thấy ít vọng tưởng hơn là tự 1 mình vận công  mà niệm Ngài  :)