Monday, April 7, 2014

Bánh quai vạc nhân chay





Hôm qua   sẵn làm cho cha con ẻm thì mình cũng " bon chen " làm vài cái chay cho mình , chỉ bỏ khoai tây và thịt chay  mua ở Costco thôi , nhân ăn khg ngon lắm , lần tới nếu có làm chắc mình bỏ nhân khoai môn , bắp cải , đậu xanh cà vô thì ăn ngon hơn  :)  Biết làm vỏ bánh này mình có thể chế ra nhiều nhân khác nhau , như nhân dừa , nhân đậu , nhân khoai tây ( chung với thịt chay và càri ) , thậm chí có thể là nhân đậu đỏ ( ủa khg biết ngon khg ta ? ) , anything that you like , guys  :) 

Thôi vừa ăn vừa niệm Phật cho thân khg tật bệnh , tâm thường an lạc  :)  để nghe nhạc mắc công loạn thêm :)