Sunday, April 20, 2014

Nhà nghỉ mát khg bao giờ mua :)


Hình này toàn là mượn đỡ  từ mạng  :) 

Mấy mùa hè năm trước mình có dịp đi ngang vacation house ngay bờ sông luôn , back yard đẹp qúa chừng , giống như mấy hình này , mấy gia đình định hùn nhau lại mua căn nhà nghỉ mát đó , cũng rẽ lắm , nhưng nghĩ lại nhà khg có nước nóng , mà ở trên núi lạnh gần chết thì làm sao mà chịu cho nổi , chứ hè thì khu này vui lắm , nhà san sát nhau , ai cũng có chiếc jet ski  chạy trên sông rất là vui , nhưng mình sợ nhất là nhà sát mé sông qúa mà con nít cả đống , ban đêm mấy ẻm đi ra ngoài chơi lỡ sẩy chân té dưới sông thấy mồ tổ lun , hay mấy ông nhậu xỉn qúa đi lạng quạng văng xuống sông thì khổ  :)