Sunday, April 6, 2014

Áo thun 3 lổ :)



Thân sau 






Thấy vậy chứ khi mặc lên đẹp lắm nha , tự may thì mặc rất vừa vặn , quần áo đẹp là nhờ mặc vô vừa người .
Mình còn chỉnh lại phần nẹp cổ  và tay áo , phải cắt vải xéo và ráp lại mới đều và đẹp hơn  :) 

Mấy tháng trước thấy vải sale rẻ qúa mua cho cả đống về , giờ lôi ra may gần chết luôn :)  nhờ cái chân vậy nên mới rảnh được chút , hong thôi cứ mắc đi đây đi đó tối ngày chẳng có thời gian mà ngồi may vá gì được cả . Có ni sẵn nên mình chỉ chỉnh sửa lại  những kiểu mà mình thích , đợt này khoét nách áo sau rộng hơn chút làm áo thun 3 lổ , nhưng cũng chưa vừa ý lắm , dáng ốm ốm mà mặc áo thun 3 lổ và quần jean nha , đẹp lắm đó .


Mượn đỡ hình trên mạng :)