Friday, April 4, 2014

Ngộ ra nhiều việc trong lúc may đồ :)




Dạo này tranh thủ thời gian thanh toán cho xong 1 mớ vải đã lở mua .  Đang may tự nhiên bị gãy kim , cây kim lọt chủm trong cái máy may luôn . Thế là chỏng ngược chỏng xui cái máy may ráng lắc sao cho nó  rớt ra cây kim , vẫn khg ra ......chạy lên google  tìm xem họ chỉ cách nào để lấy cây kim gãy ra , tìm tòi 1 hồi chán qúa hong thèm may nữa .... chờ con trai về nhờ ẻm giúp 1 tay , ai ngờ cái máy tháo ra 1 cái dễ ẹt , vậy mà trên google họ chỉ tùm lum hết , làm theo cách nào củng khg work cả .....rồi tự nhiên mình ngộ ra được 1 chuyện , là trên đường tu củng vậy , nếu khg bị chướng ngại , bị oan gia này hay oan gia kia nhảy ra phá hoại chắc là mình tu nhanh lắm , gặp qúa nhiều chướng ngại nên mất rất là nhiều thời gian để điều chỉnh tâm mình lại , cây kim gãy mất 2 tiếng khg may được .....gặp oan gia phá hoại mất ít nhất là 4 năm để fixed  myself  up  ...hic...