Tuesday, December 15, 2015

Ăn uống theo kiểu A Tu La hihi




   Pha tí xíu xiu ly cà fê sửa đá thật ngọt uống cho đã miệng , khg dám pha uống nhiều vì sợ đường nhiều mập , vì còn dư cà fê nên ly thứ 2 là ly cafê đắng , pha cafê xong chợt nhớ tới mấy Thầy giảng mấy thần  ở cõi A Tu La , ăn thức ăn nửa bát đầu thì ngon lắm , nhưng nửa bát sau là toàn thứ đồ gì rất khó ăn , nếu có lỡ ăn trúng nữa bát sau là mấy thần đó ói chết luôn đó  :) Vì ông SP  nào củng bảo mình sẽ tái sanh làm A  Tu La Nữ  heheheh ....đẹp hơn tiên nữ nữa , chỉ là khổ cái bị mấy ông chư thiên xuống bắt cóc về trời đàn hát cho mấy ổng nghe , hôm nào phải hỏi SP xem tu luyện cách nào cho có phép nhiều hơn mấy ông chư thiên , mấy ổng  mà  có xuống bắt cóc tui là tui wính cho phù mỏ  :) 

0 comments:

Post a Comment