Tuesday, March 8, 2016

Đầu tư cho kiếp sau :)


  Khi mình nói việc này thì 1 vài người bảo : thôi đi , giờ thà vay mượn xài cho đã , kiếp sau sẽ trả nợ sau , kiếp này lo kiếp này , lo chi cho xa qúa mệt lắm :) .... well , tùy người , chứ mình thì rất sợ mắc nợ ai lắm , trả chết luôn đó , thà làm chủ nợ sướng hơn .... mình nhớ có lần nghe Thầy kia giảng , có ông kia ở VN  , gia đình rất giàu có và địa vị rất cao , hình như làm tướng tá gì đó , đến khi chết thì con cháu trong nhà làm đám ma qúa lớn vì người quen toàn  là dân có máu mặt khg à , cho nên họ sát sanh heo , gà , vịt gì rất  nhiều để  đãi đằng bà con , bạn bè qúa trời luôn ... rồi tới  ngày cúng thất 7 ngày con cháu lại sát sanh đãi đằng thêm rất nhiều nữa , ổng mới nhập vô thằng cháu trai khóc qúa trời , năn nỉ con cháu trong nhà đừng sát sanh đãi tiệc nữa , vì sau khi ổng tắt thở chết là khg có quần áo đế mặc , vì lúc còn sống đã hưởng phước qúa nhiều rồi cho nên tới khi chết là khg còn tí phước nào cả , thậm chí rất lạnh vì khg có quần áo mặc ... ổng kêu con cháu dẹp hết vụ đãi đằng tiệc tùng và nên cúng dường trai tăng cho ổng  và làm nhiều việc phước thiện hồi hướng cho ổng , chứ nếu khg làm thì ổng sẽ bị đọa vào cảnh xấu lắm .....bởi vậy khi qúa giàu có và vô minh khg biết Phật pháp thì tạo tội rất nhiều , sau khi hưởng hết phước thì sẽ bị đọa rất sâu ... cho nên khi ai mà đi đầu thai là quên sạch hết , ngay cả mấy vị tu hành cao còn quên nếu khg có người nhắc lại , mà khi giàu có , có quyền thế là hay vướng vào cái bệnh coi ai khg ra gì nếu khg được gia đình dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ , nhất là khg biết Phật pháp , tha hồ mà tạo tội ác .... cho nên mình phải biết lợi dụng cái thân này để tu hành và làm nhiều việc phước thiện , khi bỏ xác này thì mình " ôm " cả đống phước chạy về cực lạc , trên đó sung sướng vô cùng vô tận , an vui khg thể tả xiết , được lên đó rồi thì tương lai sẽ thành Phật chắc như đinh đóng cột , khg còn bị thối chuyển và bị đoạ nữa , cố lên everybody :) 

1 comments:

  1. CN qua website atoanmt doc chuyen "Ông Thần Tài" đi hay lắm nhất là cái mục "Nó lớn hơn tao". Mục này nói về cái người làm quan giàu có là do phước từ đời trước nhưng kiếp này khi làm quan ăn ở ác đức thì sẽ hết phước báu hổng chừng còn bị tè le nữa đóa.

    ReplyDelete