Sunday, January 17, 2016

Cách phản ứng của người nước ngoài khi thấy trai gái đánh nhau





Háhá  no one care for him :) Yay , woman's world baby :)

Này nhé , luật ở nước Mỹ sắp theo thứ tự nè : (hehehe)

- Baby là #1
- Phụ nữ #2
- Chó , mèo , thú cưng #3
- Đàn ông Mỹ trắng #4
- Đàn ông Asian #5

Vậy mà còn bày đặc muốn em mình marry vợ là bác sĩ hay kỹ sư nữa , mệt ghê .

4 comments:

  1. Đàn bà đánh đàn ông ai ngu gì nhảy vào, mắc công bị tội hành hung đàn bà :p. Tớ có câu chuyện này thật chia sẻ nè. Thằng cháu tớ đang nửa đêm gọi điện thoại cầu cứu, nói là nó bị vợ nó đập nó một trận rồi kéo cổ ra đường, bây giờ không biết đi đâu nên gọi cậu than thở. Nói nó gọi cảnh sát chưa thì nó nói chưa, đang còn suy nghĩ có nên gọi không. Thiệt tình.

    ReplyDelete
  2. Cháu của anh David đã làm gì mà tới vợ tống cổ ra khỏi nhà nửa đêm vậy :) Nhưng củng còn tình nghĩa với vợ quá ha , khg gọi cảnh sát :)

    ReplyDelete
  3. Vợ nó bị nghiện cờ bạc (dân ở new jersey gần sòng bài mà). Làm tiệm nail mà không thèm coi tiệm, đi bài bạc thua sạch về nhà đòi tiền đi chơi tiếp. Thằng cháu can ngăn, chị ta lấy cái chảo đập thằng kia (tưởng tựơng ra cái cảnh đàn bà đánh cũng rùng mình :p), dí nó chạy ra đường. Sau này, đến tình trạng tệ hại là vợ nó theo người khác, nên khi ly dị tòa phán không cho vợ nó giữ con (cũng là niềm an ủi). Bây giờ mỗi năm nó vẫn cho con nó thăm mẹ vào dịp nghỉ hè.

    ReplyDelete
  4. Khi vướng vào bài bạc rồi thì việc gì củng dám làm để có tiền đánh bài ....

    ReplyDelete